Con biết viết gì đây, khi lần đầu tiên con viết thư tâm sự với chúa. Chúa ơi ! Đã hơn hai ngàn năm qua chúa giáng trần để cứu chuộc nhân loại, nhưng nhân loại vẫn cứ ơ hờ sống trong tội lỗi và còn tội lỗi hơn trước rất nhiều. Chúa ạ ! nói đâu xa, nơi thôn xóm của con có rất nhiều tệ nạn xã hội xảy ra, nào là cướp giật, trộm cắp, nào là cờ bạc , rượu chè…Riêng đối với thiếu nhi nhỏ tuổi như chúng con thì bê trễ việc học hành , đi lễ nhưng lại đam mê vào chát, chơi game…ngay cả con cũng thế, lắm lúc cũng lừa dối Mẹ Cha là đi học, thế mà con lại đi chơi gêm. Chúa ơi! Sau những lần đó con hối hận vô cùng, con nghĩ đến công ơn của Cha Mẹ, làm ăn vất vả, tằn tiện từng đồng lẻ, để con được đến trường, vậy mà con lại phụ công ơn người.
Chúa ơi ! năm nay con mười hai tuổi và đang là một học sinh giỏi của trường, con mong sao mùa NOEL năm nay, mọi người đều nhận ra lỗi lầm của mình và quay về với chúa, để chúa được vui hơn. Xin chúa cho con được học giỏi hơn nữa, không mê chơi, lừa dối Mẹ Cha, để sau này trở thành người có ích cho xã hội, giáo hội, xin chúa cho Cha Mẹ con được khỏe mạnh, cho các trẻ mồ côi được nhiều người quí mến quan tâm, để các em đỡ tủi thân với thân phận mình.Xin chúa cho Cha xứ chúng con một sức khỏe dồi dào, một tinh thần minh mẫn, để dìu dắt chúng con ngày một đến gần Chúa hơn.
Đêm đã khuya, con chào chúa nhé, hẹn gặp chúa trong giấc ngủ của con.
Con yêu của của Chúa
Hồ Hoàng Long
Lớp 1 sống đạo II Vinh Hà
Noel lạnh...!!
12Thứ sáu, 23 Tháng 12 2011 19:06
Nguyễn Tiến Quang
Khi những tia nắng ấm áp nhường chỗ cho nàng gió lạnh thì ta biết lại một mùa Đông nữa lại về...!! Noel năm nay đến đúng vào lúc thy HKI nên chắc niềm vui cũng sẽ không trọn vẹn.Nhưng dù có đến sớm hay muộn thì ta cũng phải biết mỉm cười và đón nhận nó.
Noel đến cũng là ngày Chúa sinh ra đời-Ngày Chúa bỏ cuộc sống làm Chúa để xuống cứu vớt con người.Noel cũng là ngày những ước mơ trở thành sự thật vì vậy nếu Chúa muốn xin Chúa hãy cho con và các bạn của con vượt qua kì thy HKI này một cách thật tốt.
Noel lạnh lắm-vì vậy xin Chúa hãy thương ban cho trẻ em không có gia đình đươc hưởng một ngày Noel thật ấm áp...!! Và tất cả mọi người đều có được một mùa Noel ấm áp và bình an bên gia đình của mình.
Chúa biết không càng ngày con cảm thấy mình đang dần xa Chúa.Lên cấp 3 rồi-việc học nặng nề lắm Chúa biết không-nhiều lúc học thêm đến 10h đêm mới về đến nhà.Lại còn phải học bài nữa.Học bài xong con lại lăn lên giường ngủ mà chưa đọc kinh cầu nguyện cùng Chúa. Một tuần con chỉ đươc gặp Chúa 1 lần vào ngày Chúa nhật vì những ngày khác con phải đi học thêm kể cả ngày Thứ 5 Chúa ạ.
Hôm nay thi xong rồi Chúa ơi-con làm bài cũng tạm ổn.Ra đường nhìn cảnh người xe nhộn nhịp và đông vui nhà nhà ai cũng giăng đèn kết hoa để chờ đón ngày Chúa đến bỗng dưng con lại nhớ đến Chúa nên lấy can đảm viết bức thư này cho Chúa.
Chúa Hài Đồng ơi! con-một người con nhỏ bé trong mùa Noel này xin Chúa đến và ban ơn lấp đầy những "hố sâu" trên con đường con tìm đến với Chúa.Xin chúa ban Chúa Thánh Thần xuống trên con cho con đủ sức mạnh để vượt qua những cám dỗ của tội lổi để quay trở về cùng Chúa. Và để khoảng cách giữa con và Chúa ngày càng lại gần hơn Chúa nhé.Con biết Chúa không bao giờ bỏ rơi hay thờ ơ những những người tội lỗi vì vậy xin Chúa hãy giang rộng vòng tay đón nhận người con tội lỗi này về cùng Chúa trong mùa Giáng Sinh này Chúa nhé.
Những điều con muốn nói với Chúa nhiều lắm-nhưng đọc xong bấy nhiêu thỳ chắc Chúa cũng hiểu con rồi phải không Chúa.Lạy Chúa-Nếu Chúa muốn xin Chúa chúc phúc cho những dự định và con đường của con Chúa nhé.
Yêu Chúa...!! xxx
Vinh Châu ngày 23/12/2011
Tiến Quang-lớp 10 THPT Nguyễn Du.!!
ĐIỀU CON MUỐN THƯA CÙNG CHÚA
11Thứ sáu, 23 Tháng 12 2011 05:59
Văn-Lành
Chúa ơi !
Mãi cho tới bây giờ con mới viết cho Chúa đây, con cứ đắn đo, do dự mãi. Hôm nay, con mạnh dạn viết thư này cho Chúa.
Chúa Yêu kính của con!
Mùa giáng sinh đã về, mỗi sớm mai thức dậy, con thấy trời lạnh hơn. Trời đất đang chuyển mình đón chờ một năm mới. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là khắp dương gian này mừng đại lễ Chúa sinh ra đời. Khắp nơi người ta rộn ràng đón Chúa, nhiều cổng chào, nhiều hang đá đã được dựng nên để đón chào đại lễ vô cùng trọng đại này lòng con cũng rộn lên, nao nức chờ Chúa đến.
Chúa ơi ! con mong sao Chúa ở mãi trong con, thánh hóa tâm hồn con để mỗi ngày con yêu Chúa nhiều hơn.
Xin Chúa cho mọi trẻ em trên thế giới đều được học hành, đều được sống trong tình yêu thương bảo bọc của gia đình.
Xin Chúa cho thế giới này không còn bạo lực, chiến tranh, bất công, thù hận.
Xin cho mọi người biết lắng nghe tiếng Chúa sống theo luật Chúa và nhận ra rằng Chỉ có Chúa Giêsu mới có thể mang lại sự bình an, hoà giải và hoà bình!
Con cám ơn Chúa nhiều lắm!
Phao lô Hồ Duy Thiện Trung
Lớp 1 khối sống đạo 2 Vinh Hà
Ban Biên Tập
10Thứ tư, 21 Tháng 12 2011 19:57
Những cánh thư đơn sơ của các em thiếu nhi gởi đến Chúa Hài Đồng
Những cánh thư đơn sơ của các em thiếu nhi gởi đến Chúa Hài Đồng
Bấm vào hình để xem thư
Gửi Chúa Hài Đồng món quà nhỏ của con...
9Thứ tư, 21 Tháng 12 2011 19:14
Nguyễn Thị Trang,Giáo Lí viên khối Sống Đạo 1, lớp 4, Giáo xứ Vinh Hà
Lạy Chúa Hài Đồng yêu quý của con...
Lời đầu tiên con xin gửi đến Chúa lời chào thân thương nhất và lời chúc mừng nhân ngày sinh nhật của Chúa. Chúa Hài Đồng ơi? Chúa có vui không? Vì tất cả các bạn trên thế giới đang chuẩn bị đón Chúa đến với mọi người đó.. Mọi người đang chuẩn bị tiệc nhân ngày sinh nhật Chúa, ai cũng vui vẻ, trong lòng nao nức, riêng con là một GLV con rất vui vì khi thấy các em bé nhỏ tâm hồn trong sáng đến bên hang đá Chúa mà cầu nguyện, nhìn các em dễ thương lắm Chúa ơi, con mong sao được trở lại giống như các em quá, vì con có một tuổi thơ không được hạnh phúc,gia đình con không được đầy đủ tình thương của người trụ cột gia đình,mình mẹ con phải nuôi nấng con nên người... nhưng thôi,đừng nên nhắc về quá khứ phải không Chúa,mình nên nhìn về tương lai đi Chúa ha...bây giờ thì con cảm ơn Chúa về những gì Chúa đã ban cho con,dù chưa đầy đủ lắm nhưng vậy cũng được Chúa ơi,dù con phải đi học và đi làm nhưng con vẫn dành thời gian cho Chúa, con siêng năng đi lễ,đọc kinh lần hạt,vì con biết Chúa không bỏ con.Hai năm gần đây con mới làm hang đá trong nhà, con rất vui vì khi được Chúa ngự vào gia đình con, máng cỏ con làm tuy đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa đó Chúa ơi, con dành hết tâm huyết của con làm nên đó Chúa..Chúa ơi! Thư con gửi cho Chúa cũng đã dài, con xin ngừng bút nha, con xin Chúa cầu cho gia đình con được mạnh khỏe, người con thầm cầu nguyện,lo lắng luôn thành công trong công việc, giáo xứ con được tràn đầy hồng ân của Chúa, các bạn nghèo khổ được vui vẻ,hạnh phúc,đừng để giống như con nha Chúa..Happy Birthday
Con chào Chúa..Người con của Chúa
Nguyễn Thị Trang(Tên Thật:Nguyễn Thị Minh Trâm)
Gởi Chúa Hài Đồng.
8Thứ hai, 12 Tháng 12 2011 16:35
Isave Nguyễn Hoàng Sa Ly – lớp 2 - Đến Bàn Tiệc Thánh - Vinh Hà
Chúa Hài Đồng kính yêu!
Đã đến noel rồi con mừng lắm Chúa ơi! Con thấy những hang đá có Chúa Giê Su, Đức Mẹ, Thánh Giuse và con chiên, con bò, thiên thần,….. Con hằng mong chúa ngự trong con và con có bổn phận yêu Chúa, vâng lời Cha Mẹ, ông bà và học giỏi để cho cha mẹ vui lòng. Chúa ơi! Chúa có biết không ở dưới này noel vui lắm. Các bạn dưới đây được ba mẹ mua cho nhiều đồ đẹp để mang ngược lại các bạn nghèo không có đồ để mang. , để dự lễ noel. Xin Chúa cho Ba mẹ con được mạnh khỏe để nuôi chúng con.
Con cám ơn Chúa!!
Isave Nguyễn Hoàng Sa Ly
Con mến Chúa Hài Đồng
7Thứ hai, 12 Tháng 12 2011 16:34
Anna Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Lớp 1 – Sống Đạo 1 GX Vinh Hà
Chúa Hài Đồng kính mến!
Thời gian trôi qua nhanh thật giờ đây đã đến noel rồi. Con thấy nhà nhà đã làm hang đá rồi. Trong hang đá con thấy có Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần và Chúa Giuse còn có con bò con lừa . Chúa ơi! Chúa có lạnh Không? Chắc Chúa lạnh lắm. Giờ đây con xin Chúa cho con được học giỏi, vâng lời ông bà, cha mẹ, anh chị và yêu thương Chúa nhiều hơn. Cho Ba Mẹ con được mạnh khỏe để nuôi chúng con ăn học hằng ngày. Đã đến Noel rồi mà các bạn nghèo không có đồ đẹp để mặc con xin Chúa cho các bạn ấy được nhiều hồng ân để có tình yêu của cha mẹ như chúng con., cho các bạn có đồ đẹp để dự lễ Noel.
Con rất cám ơn Chúa!
Anna Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Gởi Chúa Hài Đồng.
6Thứ hai, 12 Tháng 12 2011 16:32
Hoàng Thị Mai - lớp 2 – khối Khai Tâm – GX Vinh Hà
Thiên Chúa Hài Đồng kính mến!
Từ lúc con còn ấu thơ, Chúa đã che chở cho con , khi con còn là một đứa em bé nhỏ thơ dại, ngây thơ, chẳng biết gì?
Chúa biết không, năm nay con lên lớp 1, ở lớp con được cô giáo khen , chỉ mới vào đầu năm giáo lý, nhưng con biết chúa vì con mà hiến thân mình lên thập giá để cứu độ con người, muôn loài, động vật trên thế giới đều được Chúa tạo dựng. Lạy Chúa, Chúa là người sáng soi linh hồn con, luôn soi sáng cho con từng bước đi, lời ăn, tiếng nói. Con hứa con sẽ học thật tốt để ba mẹ con và Chúa được vui lòng.
Người viết thư
Hoàng Thị Mai
Gởi Chúa Hài Đồng
5Chủ nhật, 11 Tháng 12 2011 18:25
Nguyễn Thị Hồng Nhung – lớp 6 – Khối Sống đạo 1
Kính gửi Chúa Hài Đồng
Con tên là Nguyễn Thị Hồng Nhung, lớp 6 khối Sống đạo 1
Trước tiên là con xin cám ơn Chúa đã ban Chúa Hài Đồng xuống cho chúng con.
Dạ thưa Chúa nhà con có 4 người: Ba, Mẹ, con và em con. Ba con là một người nóng tính, hay giận dữ. Xin Chúa soi sáng cho ba con biết hiền lành, yêu thương và chăm sóc cho mẹ con và chúng con.Mẹ là một người yêu thương và chăm sóc chúng con nhiều nhất, là người quan tâm và động viên chúng con học thật giỏi; ngoan ngoãn, vâng lời ông bà, cha mẹ, anh chị,… trong gia đình; Biết yêu thương, quan tâm, chăm sóc em trong gia đình. Xin Chúa soi sáng cho mẹ con được mạnh khỏe để nuôi chúng con ăn học, xin cho mẹ con được sống lâu trăm tuổi để chúng con được tận tình báo hiếu cho mẹ con. Em con là một người hay giận,… Xin Chúa thương em con, cho em con biết siêng học giáo lý và siêng học bài vở ở trên lớp, biết vâng lời người lớn. Con là 1 người không ngoan, không vâng lời mẹ, ngoan cố ,… Con biết thế là sai. Xin Chúa cho con biết sửa lỗi lầm của mình đã phạm. Xin cho mọi người trong gia đình con , mạnh khỏe, biêt hòa thuận với nhau,…
Con hứa sẽ cố gắng sửa đổi những lỗi lầm của mình, biết siêng năng đi lễ và siêng năng đọc kinh cầu nguyện.
Con xin cám ơn Chúa đã lắng nghe con tâm sự cũng như đã làm những điều tốt đẹp cho chúng con. Xin cho con và cả gia đình biết kính sợ Thiên Chúa . Cuối cùng, con xin cám ơn Chúa.
Nguyễn Thị Hồng Nhung
lớp 6 – Khối Sống Đạo 1
Giáo xứ Vinh Hà
Kính gửi Thiên Chúa Hài Đồng.
4Chủ nhật, 11 Tháng 12 2011 13:02
Hoàng Văn Đạt, lớp 4, Khối Đến Bàn Tiệc Thánh
Bình Giã ngày 1 tháng 12 năm 2011.
Con tên là Hoàng Văn Đạt lớp 4 Đến bàn tiệc thánh.
Con đã nhiều lần phạm tội rất nhiều như chưởi thề, không vâng lời cha mẹ, lười biếng, hỗn láo với người lớn,... và con đã phạm nhiều tội rất nặng. Con biết như thế là không đúng nhưng con vẫn mãi phạm. Xin Chúa cho con biết nghe lời Chúa và vâng lời người lớn. Xin Chúa cho Bố con mạnh khỏe và yêu thương chúng con. Xin Chúa cho mẹ con mạnh khỏe, sống lâu để chăm sóc và nâng đỡ chúng con trên con đường ăn học. Xin Chúa cho gia đình con mạnh khỏe để yêu thương và chăm sóc nhau.
Con xin cám ơn Chúa đã chấp nhận để nghe con tâm sự , con mong Chúa cho con biết sửa chữa lỗi lầm của mình.
Con cám ơn Chúa!
Người viết Đơn.
Hoàng Văn Đạt
( Giáo xứ Vinh Hà)
Nhắn với các Em
3Chủ nhật, 11 Tháng 12 2011 11:23
Ban Biên Tập
Các em khi viết Thư gởi Chúa Hài Đồng, thì nên cố gắng viết Thư với Chữ Việt có đầy đủ dấu nhé.
Có điều này cũng nhắc các Em nè: Viết Thư phải cố gắng viết đúng chính tả nữa đó, kiểu viết "gjang sjnh dag den ..." là chưa đúng đâu.
xim làm cọng cỏ sưởi ấm cho Chúa trong mùa đông giá lạnh
2Chủ nhật, 11 Tháng 12 2011 11:09
Cao Nữ Hồng Ân (Lớp 1 SĐ 1)
Vinh Hà ngày 28 tháng 11 năm 2011
Chúa hài Đồng thân mến!
Con cám ơn Chúa vì Chúa đã ban cho con có sức khỏe, đầu óc thông minh để con học hành tiến tới và Chúa đã ban cho gia đình con được bình an, gặp nhiều may mắn trong năm vừa qua. Chúa biết không, qua một năm mà con đã khác ra nhiều rồi. Con đã cao hơn năm ngoái, nhiều hơn một tuổi và con đã chừa được nhiều tội như cãi lộn, đánh nhau với anh con, không vâng lời người lớn và nhất là tội ăn cắp
Chúa ơi! Mấy hôm nay con còn siêng đi lễ nữa. Tất cả những điều đó con xin dâng lên Chúa để làm những cọng cỏ sưởi ấm cho Chúa trong mùa đông giá lạnh.
Cuối cùng, con xin Chúa cho con được bình an và tràn đầy hồng ân trong Mùa Giáng Sinh, năm mới này.
Con cám ơn Chúa
Cao Nữ Hồng Ân (Lớp 1 SĐ 1)
Binh Ba ngay 6 thang 12
1Chủ nhật, 11 Tháng 12 2011 11:04
DOAN THI KIM THUY
The la mot mua gjang sjnh dag den ,voj tap ca moj nguoj chung ta, va chua da sjnh ra noj hang da lanh leo ,va co cac thjen than canh gju chua va con rat muon duoc gap chua , con xjn guj den,chua tam thjep nho be nay xjn chua cho gja djnh con va gjao xu con duoc gap nhjeu on lanh cua chua haj dong, va cho tat ca moj nguoj tren dat nuoc duoc nhjeu njen vuj trog ngay noel nay , va de chuan bj don mot nam moj an lanh, va cho gja djnh con luon duoc tran day on cua chua, va xjn chua xoj sang con, va chj day con nhung djeu hay djeu tot ,de con xung dang vang loj ba me va chua haj dong .MERRY CHRISTMAS VUJ VE
Chúa Hài Đồng kính yêu của con!
Con biết viết gì đây, khi lần đầu tiên con viết thư tâm sự với chúa. Chúa ơi ! Đã hơn hai ngàn năm qua chúa giáng trần để cứu chuộc nhân loại, nhưng nhân loại vẫn cứ ơ hờ sống trong tội lỗi và còn tội lỗi hơn trước rất nhiều. Chúa ạ ! nói đâu xa, nơi thôn xóm của con có rất nhiều tệ nạn xã hội xảy ra, nào là cướp giật, trộm cắp, nào là cờ bạc , rượu chè…Riêng đối với thiếu nhi nhỏ tuổi như chúng con thì bê trễ việc học hành , đi lễ nhưng lại đam mê vào chát, chơi game…ngay cả con cũng thế, lắm lúc cũng lừa dối Mẹ Cha là đi học, thế mà con lại đi chơi gêm. Chúa ơi! Sau những lần đó con hối hận vô cùng, con nghĩ đến công ơn của Cha Mẹ, làm ăn vất vả, tằn tiện từng đồng lẻ, để con được đến trường, vậy mà con lại phụ công ơn người.
Chúa ơi ! năm nay con mười hai tuổi và đang là một học sinh giỏi của trường, con mong sao mùa NOEL năm nay, mọi người đều nhận ra lỗi lầm của mình và quay về với chúa, để chúa được vui hơn. Xin chúa cho con được học giỏi hơn nữa, không mê chơi, lừa dối Mẹ Cha, để sau này trở thành người có ích cho xã hội, giáo hội, xin chúa cho Cha Mẹ con được khỏe mạnh, cho các trẻ mồ côi được nhiều người quí mến quan tâm, để các em đỡ tủi thân với thân phận mình.Xin chúa cho Cha xứ chúng con một sức khỏe dồi dào, một tinh thần minh mẫn, để dìu dắt chúng con ngày một đến gần Chúa hơn.
Đêm đã khuya, con chào chúa nhé, hẹn gặp chúa trong giấc ngủ của con.
Con yêu của của Chúa
Hồ Hoàng Long
Lớp 1 sống đạo II Vinh Hà
Noel đến cũng là ngày Chúa sinh ra đời-Ngày Chúa bỏ cuộc sống làm Chúa để xuống cứu vớt con người.Noel cũng là ngày những ước mơ trở thành sự thật vì vậy nếu Chúa muốn xin Chúa hãy cho con và các bạn của con vượt qua kì thy HKI này một cách thật tốt.
Noel lạnh lắm-vì vậy xin Chúa hãy thương ban cho trẻ em không có gia đình đươc hưởng một ngày Noel thật ấm áp...!! Và tất cả mọi người đều có được một mùa Noel ấm áp và bình an bên gia đình của mình.
Chúa biết không càng ngày con cảm thấy mình đang dần xa Chúa.Lên cấp 3 rồi-việc học nặng nề lắm Chúa biết không-nhiều lúc học thêm đến 10h đêm mới về đến nhà.Lại còn phải học bài nữa.Học bài xong con lại lăn lên giường ngủ mà chưa đọc kinh cầu nguyện cùng Chúa. Một tuần con chỉ đươc gặp Chúa 1 lần vào ngày Chúa nhật vì những ngày khác con phải đi học thêm kể cả ngày Thứ 5 Chúa ạ.
Hôm nay thi xong rồi Chúa ơi-con làm bài cũng tạm ổn.Ra đường nhìn cảnh người xe nhộn nhịp và đông vui nhà nhà ai cũng giăng đèn kết hoa để chờ đón ngày Chúa đến bỗng dưng con lại nhớ đến Chúa nên lấy can đảm viết bức thư này cho Chúa.
Chúa Hài Đồng ơi! con-một người con nhỏ bé trong mùa Noel này xin Chúa đến và ban ơn lấp đầy những "hố sâu" trên con đường con tìm đến với Chúa.Xin chúa ban Chúa Thánh Thần xuống trên con cho con đủ sức mạnh để vượt qua những cám dỗ của tội lổi để quay trở về cùng Chúa. Và để khoảng cách giữa con và Chúa ngày càng lại gần hơn Chúa nhé.Con biết Chúa không bao giờ bỏ rơi hay thờ ơ những những người tội lỗi vì vậy xin Chúa hãy giang rộng vòng tay đón nhận người con tội lỗi này về cùng Chúa trong mùa Giáng Sinh này Chúa nhé.
Những điều con muốn nói với Chúa nhiều lắm-nhưng đọc xong bấy nhiêu thỳ chắc Chúa cũng hiểu con rồi phải không Chúa.Lạy Chúa-Nếu Chúa muốn xin Chúa chúc phúc cho những dự định và con đường của con Chúa nhé.
Yêu Chúa...!! xxx
Vinh Châu ngày 23/12/2011
Tiến Quang-lớp 10 THPT Nguyễn Du.!!
Mãi cho tới bây giờ con mới viết cho Chúa đây, con cứ đắn đo, do dự mãi. Hôm nay, con mạnh dạn viết thư này cho Chúa.
Chúa Yêu kính của con!
Mùa giáng sinh đã về, mỗi sớm mai thức dậy, con thấy trời lạnh hơn. Trời đất đang chuyển mình đón chờ một năm mới. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là khắp dương gian này mừng đại lễ Chúa sinh ra đời. Khắp nơi người ta rộn ràng đón Chúa, nhiều cổng chào, nhiều hang đá đã được dựng nên để đón chào đại lễ vô cùng trọng đại này lòng con cũng rộn lên, nao nức chờ Chúa đến.
Chúa ơi ! con mong sao Chúa ở mãi trong con, thánh hóa tâm hồn con để mỗi ngày con yêu Chúa nhiều hơn.
Xin Chúa cho mọi trẻ em trên thế giới đều được học hành, đều được sống trong tình yêu thương bảo bọc của gia đình.
Xin Chúa cho thế giới này không còn bạo lực, chiến tranh, bất công, thù hận.
Xin cho mọi người biết lắng nghe tiếng Chúa sống theo luật Chúa và nhận ra rằng Chỉ có Chúa Giêsu mới có thể mang lại sự bình an, hoà giải và hoà bình!
Con cám ơn Chúa nhiều lắm!
Phao lô Hồ Duy Thiện Trung
Lớp 1 khối sống đạo 2 Vinh Hà
Những cánh thư đơn sơ của các em thiếu nhi gởi đến Chúa Hài Đồng
Bấm vào hình để xem thư
Lời đầu tiên con xin gửi đến Chúa lời chào thân thương nhất và lời chúc mừng nhân ngày sinh nhật của Chúa. Chúa Hài Đồng ơi? Chúa có vui không? Vì tất cả các bạn trên thế giới đang chuẩn bị đón Chúa đến với mọi người đó.. Mọi người đang chuẩn bị tiệc nhân ngày sinh nhật Chúa, ai cũng vui vẻ, trong lòng nao nức, riêng con là một GLV con rất vui vì khi thấy các em bé nhỏ tâm hồn trong sáng đến bên hang đá Chúa mà cầu nguyện, nhìn các em dễ thương lắm Chúa ơi, con mong sao được trở lại giống như các em quá, vì con có một tuổi thơ không được hạnh phúc,gia đình con không được đầy đủ tình thương của người trụ cột gia đình,mình mẹ con phải nuôi nấng con nên người... nhưng thôi,đừng nên nhắc về quá khứ phải không Chúa,mình nên nhìn về tương lai đi Chúa ha...bây giờ thì con cảm ơn Chúa về những gì Chúa đã ban cho con,dù chưa đầy đủ lắm nhưng vậy cũng được Chúa ơi,dù con phải đi học và đi làm nhưng con vẫn dành thời gian cho Chúa, con siêng năng đi lễ,đọc kinh lần hạt,vì con biết Chúa không bỏ con.Hai năm gần đây con mới làm hang đá trong nhà, con rất vui vì khi được Chúa ngự vào gia đình con, máng cỏ con làm tuy đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa đó Chúa ơi, con dành hết tâm huyết của con làm nên đó Chúa..Chúa ơi! Thư con gửi cho Chúa cũng đã dài, con xin ngừng bút nha, con xin Chúa cầu cho gia đình con được mạnh khỏe, người con thầm cầu nguyện,lo lắng luôn thành công trong công việc, giáo xứ con được tràn đầy hồng ân của Chúa, các bạn nghèo khổ được vui vẻ,hạnh phúc,đừng để giống như con nha Chúa..Happy Birthday
Con chào Chúa..Người con của Chúa
Nguyễn Thị Trang(Tên Thật:Nguyễn Thị Minh Trâm)
Đã đến noel rồi con mừng lắm Chúa ơi! Con thấy những hang đá có Chúa Giê Su, Đức Mẹ, Thánh Giuse và con chiên, con bò, thiên thần,….. Con hằng mong chúa ngự trong con và con có bổn phận yêu Chúa, vâng lời Cha Mẹ, ông bà và học giỏi để cho cha mẹ vui lòng. Chúa ơi! Chúa có biết không ở dưới này noel vui lắm. Các bạn dưới đây được ba mẹ mua cho nhiều đồ đẹp để mang ngược lại các bạn nghèo không có đồ để mang. , để dự lễ noel. Xin Chúa cho Ba mẹ con được mạnh khỏe để nuôi chúng con.
Con cám ơn Chúa!!
Isave Nguyễn Hoàng Sa Ly
Thời gian trôi qua nhanh thật giờ đây đã đến noel rồi. Con thấy nhà nhà đã làm hang đá rồi. Trong hang đá con thấy có Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần và Chúa Giuse còn có con bò con lừa . Chúa ơi! Chúa có lạnh Không? Chắc Chúa lạnh lắm. Giờ đây con xin Chúa cho con được học giỏi, vâng lời ông bà, cha mẹ, anh chị và yêu thương Chúa nhiều hơn. Cho Ba Mẹ con được mạnh khỏe để nuôi chúng con ăn học hằng ngày. Đã đến Noel rồi mà các bạn nghèo không có đồ đẹp để mặc con xin Chúa cho các bạn ấy được nhiều hồng ân để có tình yêu của cha mẹ như chúng con., cho các bạn có đồ đẹp để dự lễ Noel.
Con rất cám ơn Chúa!
Anna Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Từ lúc con còn ấu thơ, Chúa đã che chở cho con , khi con còn là một đứa em bé nhỏ thơ dại, ngây thơ, chẳng biết gì?
Chúa biết không, năm nay con lên lớp 1, ở lớp con được cô giáo khen , chỉ mới vào đầu năm giáo lý, nhưng con biết chúa vì con mà hiến thân mình lên thập giá để cứu độ con người, muôn loài, động vật trên thế giới đều được Chúa tạo dựng. Lạy Chúa, Chúa là người sáng soi linh hồn con, luôn soi sáng cho con từng bước đi, lời ăn, tiếng nói. Con hứa con sẽ học thật tốt để ba mẹ con và Chúa được vui lòng.
Người viết thư
Hoàng Thị Mai
Con tên là Nguyễn Thị Hồng Nhung, lớp 6 khối Sống đạo 1
Trước tiên là con xin cám ơn Chúa đã ban Chúa Hài Đồng xuống cho chúng con.
Dạ thưa Chúa nhà con có 4 người: Ba, Mẹ, con và em con. Ba con là một người nóng tính, hay giận dữ. Xin Chúa soi sáng cho ba con biết hiền lành, yêu thương và chăm sóc cho mẹ con và chúng con.Mẹ là một người yêu thương và chăm sóc chúng con nhiều nhất, là người quan tâm và động viên chúng con học thật giỏi; ngoan ngoãn, vâng lời ông bà, cha mẹ, anh chị,… trong gia đình; Biết yêu thương, quan tâm, chăm sóc em trong gia đình. Xin Chúa soi sáng cho mẹ con được mạnh khỏe để nuôi chúng con ăn học, xin cho mẹ con được sống lâu trăm tuổi để chúng con được tận tình báo hiếu cho mẹ con. Em con là một người hay giận,… Xin Chúa thương em con, cho em con biết siêng học giáo lý và siêng học bài vở ở trên lớp, biết vâng lời người lớn. Con là 1 người không ngoan, không vâng lời mẹ, ngoan cố ,… Con biết thế là sai. Xin Chúa cho con biết sửa lỗi lầm của mình đã phạm. Xin cho mọi người trong gia đình con , mạnh khỏe, biêt hòa thuận với nhau,…
Con hứa sẽ cố gắng sửa đổi những lỗi lầm của mình, biết siêng năng đi lễ và siêng năng đọc kinh cầu nguyện.
Con xin cám ơn Chúa đã lắng nghe con tâm sự cũng như đã làm những điều tốt đẹp cho chúng con. Xin cho con và cả gia đình biết kính sợ Thiên Chúa . Cuối cùng, con xin cám ơn Chúa.
Nguyễn Thị Hồng Nhung
lớp 6 – Khối Sống Đạo 1
Giáo xứ Vinh Hà
Con tên là Hoàng Văn Đạt lớp 4 Đến bàn tiệc thánh.
Con đã nhiều lần phạm tội rất nhiều như chưởi thề, không vâng lời cha mẹ, lười biếng, hỗn láo với người lớn,... và con đã phạm nhiều tội rất nặng. Con biết như thế là không đúng nhưng con vẫn mãi phạm. Xin Chúa cho con biết nghe lời Chúa và vâng lời người lớn. Xin Chúa cho Bố con mạnh khỏe và yêu thương chúng con. Xin Chúa cho mẹ con mạnh khỏe, sống lâu để chăm sóc và nâng đỡ chúng con trên con đường ăn học. Xin Chúa cho gia đình con mạnh khỏe để yêu thương và chăm sóc nhau.
Con xin cám ơn Chúa đã chấp nhận để nghe con tâm sự , con mong Chúa cho con biết sửa chữa lỗi lầm của mình.
Con cám ơn Chúa!
Người viết Đơn.
Hoàng Văn Đạt
( Giáo xứ Vinh Hà)
Có điều này cũng nhắc các Em nè: Viết Thư phải cố gắng viết đúng chính tả nữa đó, kiểu viết "gjang sjnh dag den ..." là chưa đúng đâu.
Chúa hài Đồng thân mến!
Con cám ơn Chúa vì Chúa đã ban cho con có sức khỏe, đầu óc thông minh để con học hành tiến tới và Chúa đã ban cho gia đình con được bình an, gặp nhiều may mắn trong năm vừa qua. Chúa biết không, qua một năm mà con đã khác ra nhiều rồi. Con đã cao hơn năm ngoái, nhiều hơn một tuổi và con đã chừa được nhiều tội như cãi lộn, đánh nhau với anh con, không vâng lời người lớn và nhất là tội ăn cắp
Chúa ơi! Mấy hôm nay con còn siêng đi lễ nữa. Tất cả những điều đó con xin dâng lên Chúa để làm những cọng cỏ sưởi ấm cho Chúa trong mùa đông giá lạnh.
Cuối cùng, con xin Chúa cho con được bình an và tràn đầy hồng ân trong Mùa Giáng Sinh, năm mới này.
Con cám ơn Chúa
Cao Nữ Hồng Ân (Lớp 1 SĐ 1)