Ban biên tập

CHIẾC XE KHÔNG ĐỒNG XỨ BÌNH GIÃ

 


lái xe cứu thương miễn phí cho người nghèo vùng quê
Tại một cộng đồng Công giáo vùng xa ở miền Nam Việt Nam, một người đàn ông 67 tuổi đã âm thầm dành gần một thập kỷ để phục vụ người bệnh và người nghèo — hoàn toàn miễn phí.

Ông Nguyễn Đình Tường, thuộc giáo họ Vĩnh Phước, giáo xứ Vinh Hà, Giáo phận Bà Rịa, đã dành 9 năm qua để tình nguyện làm tài xế xe cứu thương cho người dân vùng Bình Giã, cách TP. Hồ Chí Minh khoảng 100 km về phía Bắc.

Bằng thời gian và tiền bạc cá nhân, ông đã đưa hơn 1.000 bệnh nhân đến bệnh viện kể từ năm 2017, sẵn sàng đáp ứng các cuộc gọi cấp cứu vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày hay đêm.

“Khi có người gọi, tôi đi ngay,” ông nói.
Trước khi nghỉ hưu, ông Tường làm nghề cơ khí và nổi tiếng với sự sáng tạo. Ông đã chế tạo nhiều loại máy móc như máy lột vỏ bắp, máy ép dầu đậu phộng và máy chế biến tiêu. Năm 2008, ông sáng chế máy ép củi trấu, và đến năm 2012, sản phẩm này được Bộ Công Thương công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Dù có nhiều thành tựu, ông không chọn cuộc sống nghỉ ngơi an nhàn. Thay vào đó, ông dùng chiếc xe 4 chỗ của gia đình để chở các bệnh nhân cần cấp cứu, đặc biệt là những người nghèo và có hoàn cảnh khó khăn.

Khi số lượng người cần giúp ngày càng tăng, chiếc xe cá nhân không còn đáp ứng đủ. Sau đó, với sự hỗ trợ của một ân nhân ở nước ngoài, ông đã có được một chiếc xe cứu thương chuyên dụng, giúp việc phục vụ trở nên hiệu quả hơn.

Công việc của ông không ít khó khăn. Có những trường hợp ông phải tự mình lo tất cả — từ khiêng bệnh nhân đến làm thủ tục nhập viện — nhất là khi gia đình không thể đi cùng. Với những nạn nhân tai nạn không rõ danh tính, ông còn đăng thông tin lên mạng xã hội để tìm người thân cho họ.

Người dân địa phương bày tỏ sự cảm phục sâu sắc đối với ông. “Ông ấy thật sự là người hiếm có,” một giáo dân tại Vinh Châu chia sẻ. “Ông hy sinh sức khỏe, thời gian và tiền bạc để giúp đỡ người khác.”

Một người khác cho biết ông làm việc âm thầm “vì danh Chúa”, không tìm kiếm sự công nhận.
Khi được hỏi điều gì thúc đẩy ông tiếp tục công việc này, ông trả lời đơn giản: “Tình yêu.”
Ông cũng gửi một thông điệp ngắn gọn đến giới trẻ:

“Hãy sống yêu thương.”



About Pet Hưởng

0 comments:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.