Giải trí

Bài thơ về vợ

 

Đang sướng một mình bơ vơ
Tự nhiên lấy một con vợ về nuôi
Nhà gái bàn giao xong xuôi
Là con vợ nó lòi đuôi cáo liền
Tiên là thâu tóm bạc tiền
Cất vào két sắt để riêng trong phòng
Kể ra thì mới đau lòng
Tiền đi ăn sáng xin long cả mồm
Nó giảng điều luật một hôm
Thứ nhất không được bia ôm la cà
Không được uống rượu ngà ngà
Đi làm thì phải về nhà ăn cơm
Không chậm quá 5 phút hơn
Chậm là sẽ lấy chổi rơm đánh đòn
Không được quát mắng vợ con
Sai tự báo cáo nó còn khoan dung
Thứ 3 khi vợ thích dùng
Phải đi tắm rửa lau vùng đó khô
Không được cãi vợ bô bô
Không được dấu diếm nuôi bồ ngoài kia
Việc nhà cuối tuần phân chia
Không game cho tới tận khuya mới nằm
Tất cả ngày lễ trong năm
Phải có quà cáp hỏi thăm vợ mình
Phải quan tâm đến gia đình
Nếu không nó sẽ lừa rình cắt chim
Nghe xong mà muốn đứng tim
Hoa mày chóng mặt lặng im tím người
Lấy vợ về tưởng dễ nuôi
Ai dè nó dữ nhưng thôi cũng đành
Nóc nhà vốn đã mong manh
Bây giờ nó giữ trở thành của riêng
Thảo nào các cụ hay khuyên
Vợ nó là thứ thiêng liêng khó sờ
Có vợ là phải tôn thờ
Không nó xé xác bao giờ không hay
Con vợ là thứ khó thay
Bởi vì nó nắm trong tay binh quyền
Thôi thì vạn sự tùy duyên
Kiếp sau chắc sẽ ở nguyên một mình.

------------ Sưu tầm.


About Huy Dinh

0 comments:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.