Hoàng Hương

XIN LÀ!

 


XIN LÀ!


Xin mãi là hạt cát

Giữa biển đời mênh mông 

Chuyển trao ân tình nồng

Đậm say tình yêu Chúa


Xin được là hạt lúa 

Mục nát giữa trần gian

Để trổ sinh muôn vàn

Tình yêu thương nồng thắm


Xin được làm vạt nắng 

Sưởi ấm tâm hồn nhau

Dẫu áo xưa phai nhàu 

Vẫn sắt son nguyện ước.



Xin được làm giọt nước

Tưới mát chân tình sâu

Xoa dịu bớt khổ đau

Trên đường đời dong duỗi.


Xin được là hạt muối 

Ướp mặn nồng môi nhau

Ướp ân tình đậm sâu 

Say rạng ngời hạnh phúc.


Xin ơn trên ban phúc

Cho mình luôn bên nhau

Mãi song hành dài lâu

Mãi yêu thương gắn bó


Hoàng Hương


About binhgia.net

1 comments:

Được tạo bởi Blogger.