Năm 2009, huyền thoại lặn tự do người Ý – Enzo Maiorca – đang lặn cùng con gái Rossana ngoài khơi thành phố Syracuse. Giữa làn nuốc xanh thẳm, một điều phi thường đã xảy ra.
Khi đang lặn sâu xuống, Enzo bất ngờ cảm thấy một cú chạm nhẹ sau lưng. Ông quay lại và thấy một con cá heo, nhưng nó không đến để chơi đùa. Đôi mắt nó tha thiết – như đang cầu cứu.
Con cá heo ấy bơi đi – rồi quay đầu lại như ra dấu. Enzo hiểu ý và lặn theo. Ở độ sâu khoảng 15 mét, ông phát hiện một con cá heo khác bị mắc kẹt trong lưới đánh cá bị bỏ lại. Không do dự, ông gọi con gái đưa dao, rồi cẩn thận cắt từng nút lưới để giải thoát.
Ngay khi được giải cứu, con cá heo phát ra âm thanh mà Enzo mô tả là “tựa như tiếng khóc của con người”.
Khi chúng bơi lên mặt nước, cả hai người mới nhận ra: đó là một con cá heo mẹ đang mang thai. Và chỉ vài phút sau – ngay giữa biển cả mênh mông – nó sinh con.
Con cá heo đực – bạn đời của nó – nhẹ nhàng bơi quanh, rồi tiến lại gần Enzo, chạm nhẹ vào má ông như một cái hôn biết ơn, trước khi cả gia đình cá heo từ từ lặn xuống đại dương sâu thẳm.
Sau này, Enzo chia sẻ:
> “Chừng nào con người chưa học được cách tôn trọng và lắng nghe thiên nhiên, họ sẽ không bao giờ hiểu được vị trí thật sự của mình trên Trái đất này.”
🌍 Câu chuyện ấy không chỉ là phép màu giữa người và cá heo – mà là lời nhắc nhở dịu dàng nhưng sâu sắc từ thiên nhiên: Nếu bạn biết lắng nghe bằng trái tim, bạn sẽ thấy mọi sự sống đều biết nói, biết yêu thương – và biết biết ơn.
Tuan Bui Anh St.
0 comments:
Đăng nhận xét