Đêm nay, thánh lễ vọng Giáng Sinh được cử hành ngoài trời, trước tiền sảnh
Giáo xứ Vinh Châu. Không gian đêm lễ bừng sáng trong ánh đèn lung linh giăng
mắc trên các hàng cây, nổi bật là cây thông Noel cao vút và trên hết là ánh
sáng ấm áp tỏa ra từ hang đá Giáng Sinh – nơi gợi nhắc mầu nhiệm Con Thiên Chúa
làm người vì yêu thương nhân loại.
Đúng 19 giờ, cộng đoàn quy tụ bước vào giờ diễn nguyện đêm canh thức. Mở đầu, Cha
Chánh xứ có đôi lời tâm tình sâu lắng, gợi lên bối cảnh của thế giới hôm nay:
chiến tranh, hận thù, chia rẽ, thiên tai và bão lụt vẫn đang gieo bao đau khổ
cho con người. Giữa thực tại ấy, đêm Noel được giới thiệu như đêm của ánh sao hy vọng – ánh sáng soi
đường cho khát vọng hòa bình và hạnh phúc của toàn thể nhân loại. Sau lời dẫn
nhập ấy, mọi ánh mắt hướng về tiền sảnh giáo xứ để cùng tham dự giờ diễn
nguyện.
Các em Thiếu Nhi, trong vai trò là những diễn
viên nhỏ bé nhưng đầy tâm huyết, đã trình diễn các hoạt cảnh tái hiện cách sinh
động toàn bộ tiến trình lịch sử ơn cứu độ.
Hoạt cảnh mở đầu với công trình tạo dựng: vì yêu thương và muốn con người được
hạnh phúc, Thiên Chúa đã tạo dựng con người. Nhưng con người đã sa ngã, bất
trung, không vâng lời và đi lệch khỏi đường lối của Thiên Chúa; hệ quả của tội
lỗi là đánh mất hạnh phúc và phải đối diện với đau khổ và sự chết.
Tuy nhiên, cũng chính vì yêu, Thiên Chúa không
bỏ mặc con người. Ngài khởi đi kế hoạch cứu độ bằng việc kêu gọi tổ phụ
Abraham, thiết lập một dân riêng. Qua dân tộc ấy, Ngôi Hai Thiên Chúa đã giáng
sinh làm người, để Thiên Chúa có thể đụng
chạm đến con người. Đức Giêsu chạm vào người câm, và người câm nói
được; Ngài chạm vào người mù lòa, què quặt, và họ được chữa lành; Ngài chạm đến
quan tài, và chàng thanh niên đã chết được sống lại. Sau cùng, vì yêu đến cùng,
Ngài đã chấp nhận chịu chết trên thánh giá để cứu chuộc nhân loại, đưa con
người trở lại địa vị làm con Thiên Chúa. Tất cả chỉ vì yêu, mà Thiên Chúa đã có
vô vàn sáng kiến để cứu độ con người.
Hoạt cảnh tiếp nối với biến cố thánh Giuse
được thiên thần báo mộng, mời gọi ông đón Đức Maria về làm vợ, vì người con
trong lòng Mẹ là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Thánh Giuse đã thể hiện mình là
người công chính khi khiêm tốn vâng phục thánh ý Chúa và đón Mẹ Maria về nhà.
Rồi đến hành trình của hai ông bà lên Giêrusalem để kê khai sổ bộ theo lệnh của
Hoàng đế Xêda Augúttô. Vì đến nơi đã muộn, không còn quán trọ, hai ông bà đành
trú ngụ trong một hang bò lừa đơn sơ. Chính trong cảnh nghèo hèn ấy, Chúa Giêsu
đã giáng sinh, mang ánh sáng cứu độ đến cho trần gian.
Sau phần diễn nguyện, cộng đoàn long trọng
bước vào phụng vụ Thánh Lễ –
phần cao điểm và trọng tâm nhất của đêm vọng Giáng Sinh. Trong bài giảng, Cha
Chánh xứ đã nhấn mạnh chủ đề của đêm Noel: “Tình yêu Thiên Chúa dành cho con người.” Ngài nhắc lại
toàn bộ tiến trình lịch sử cứu độ vừa được tái hiện qua các hoạt cảnh, để giúp
cộng đoàn nhận ra rằng từ tạo dựng, cứu độ cho đến hy sinh trên thập giá, tất
cả đều khởi đi và hoàn tất trong tình yêu.
Cha mời gọi mỗi người tự vấn: chúng ta đã tham
dự biết bao thánh lễ Noel, nhưng liệu chúng ta có thực sự gặp được Chúa hay chỉ dừng lại ở những
hình thức bề ngoài, để rồi Chúa vẫn còn ở đâu đó rất xa trong đời sống của
mình? Đêm Noel, hơn bao giờ hết, là lời mời gọi mỗi gia đình hãy đón Chúa về nhà mình. Khi có Chúa hiện
diện, gia đình sẽ tìm lại được hạnh phúc, cha mẹ và con cái yêu thương nhau
hơn, bớt chia rẽ và hận thù. Khi các gia đình biết sống tình yêu của Chúa, các
quốc gia cũng sẽ xích lại gần nhau, chiến tranh và oán hờn dần lùi xa, và ơn
bình an đích thực sẽ lan tỏa trên toàn thế giới.
Đêm Noel sẽ thực sự là đêm của ánh sáng và hy
vọng, khi con người biết làm cho tình yêu
Thiên Chúa được sống lại và lan tỏa khắp mọi nơi.
Ban Biên Tập



















0 comments:
Đăng nhận xét