KỶ NIỆM NGÀY KHÁNH THÀNH LINH ĐÀI ĐỨC MẸ XỨ BÌNH – VINH CHÂU
(17/12/1968 – 17/12/2025)
Ngày 17 tháng 12 hằng năm là ngày kỷ niệm khánh thành Linh
đài Đức Mẹ tại giáo xứ Vinh Châu, thuộc Giáo phận Bà Rịa. Vào ngày này năm
1968, Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn đã long trọng chủ sự Thánh lễ khánh thành Linh
đài Đức Mẹ Xứ Bình – một dấu mốc thiêng liêng ghi đậm trong ký ức và đức tin của
con dân nơi đây.
Linh đài Đức Mẹ được xây dựng để ghi nhớ và tạ ơn hồng ân che
chở đặc biệt của Mẹ Maria dành cho giáo dân Xứ Bình trong những năm tháng chiến
tranh khốc liệt. Năm ấy, có đến 52 quả pháo rơi rải rác khắp làng, nhưng lạ
lùng thay không một quả nào phát nổ, ngoại trừ một quả rơi bên ngoài làng và
cũng không gây thương tích hay thiệt hại cho bất cứ ai. Trước biến cố tưởng chừng
bi thảm ấy, toàn thể bà con đều nhận ra bàn tay quan phòng và sự chở che nhiệm
mầu của Đức Mẹ.
Với tâm tình tri ân sâu xa, người dân Xứ Bình đã chung tay
xây dựng Linh đài Đức Mẹ, như một lời tạ ơn và cũng là dấu chỉ đức tin để đời đời
con cháu ghi nhớ hồng ân Mẹ đã ban, không chỉ cho thế hệ tiền nhân mà còn cho
các thế hệ mai sau.
Tuy nhiên, theo thời gian, giữa những biến chuyển của cuộc sống,
việc ghi nhớ và cử hành ngày hồng ân này đã có lúc bị lãng quên. Với thao thức
nối kết con dân Xứ Bình (Vinh Hà, Vinh Châu, Vinh Trung) và gìn giữ các giá trị
truyền thống tốt đẹp của quê hương, trang binhgia.net không chỉ là nhịp cầu
liên kết cộng đồng, mà còn là nơi lưu giữ những ký ức lịch sử và di tích tâm
linh quý giá của Xứ Bình.
Nhận thức được tầm quan trọng ấy, từ năm 2022 đến nay, trang
binhgia.net đã tổ chức giờ đọc kinh và hát ca tạ ơn Đức Mẹ hằng năm vào ngày
17/12 – ngày khánh thành Linh đài Đức Mẹ – để cùng nhau dâng lời cảm tạ Mẹ đã
gìn giữ con dân Xứ Bình bình an từ năm 1968 cho đến hôm nay. Cách riêng, trong
cơn đại dịch năm 2021, toàn thể bà con vẫn cảm nghiệm được sự chở che dịu hiền
của Mẹ khi cuộc sống chung của cộng đồng được gìn giữ trong bình an.
Giờ kinh không chỉ là lời tạ ơn, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ
hôm nay và mai sau rằng: không thể và không được phép lãng quên những ơn lành Đức
Mẹ đã ban cho tiền nhân năm xưa và cho con cháu hôm nay.
Trong giờ kinh tạ ơn ngày 17/12/2025, số người tham dự đã vượt
trên 30 người, thể hiện một tinh thần biết ơn và lòng yêu mến Đức Mẹ ngày càng
được khơi dậy và lan tỏa mạnh mẽ hơn so với những năm trước.
Cúi xin Đức Mẹ Xứ Bình tiếp tục mở rộng vòng tay hiền mẫu, ôm
ấp, chở che và gìn giữ con dân Xứ Bình luôn trung kiên trong đức tin, sống
ngoan đạo, yêu thương và đùm bọc nhau, hôm nay và mãi đến muôn muôn đời.
Ban Biên Tập – binhgia.net
Hình ảnh Hồ Duy











0 comments:
Đăng nhận xét