(Kính gửi quý đồng hương Bình Giã tại Đại hội 2025 – từ một người lỗi hẹn vì phẫu thuật cột sống)
Đại hội về, lòng nghe thao thức,
Gió quê xưa dào dạt bên tai.
Bao năm mong ước sum vầy,
Mà nay lỗi hẹn đắng cay cõi lòng.
Thư báo đến, lòng đau thổn thức,
Bác sĩ vừa xác nhận hôm qua:
“Cột sống phải mổ tức thì,
Hai hôm trước hội, đành đi không thành.”
Thương biết mấy nghĩa tình đồng xứ,
Bạn xa gần tụ hội về đây.
Nắm tay, ôm chặt vòng tay,
Nghe như thuở ấy những ngày còn thơ.
Nhớ dáng mẹ khom lưng ru lúa,
Tiếng cha hò giữa buổi trưa nghiêng.
Bạn bè vai sánh bên triền,
Gọi nhau tiếng gọi thiêng liêng thuở nào.
Giờ nằm đó, giường đơn trắng lạnh,
Chỉ tim tôi rộn rã tình quê.
Mắt nhìn ảnh cũ đêm khuya,
Nghe trong tiếng gió vọng về lời thăm.
Xin tất cả cho tôi gởi gắm
Một lời cầu trong những giờ kinh.
Dâng lên Thiên Chúa nhân hiền,
Xin thương gìn giữ bình yên mọi người.
Hẹn gặp lại — mà tim rưng rức,
Biết còn không một dịp tương phùng?
Hay là mai mốt trần không,
Xin đợi nhau ở cánh đồng thiên thu…
Nguyễn Duy-An
0 comments:
Đăng nhận xét