Suy tư-Cầu nguyện

TÔNG ĐỒ CỦA CHÚA

 


TÔNG ĐỒ CỦA CHÚA

 Vài tháng gần đây giáo hội có nhiều biến đổi từ Đức Giáo Hoàng Francis lâm trọng bệnh, rồi qua đời. Để lại tiếc thương cho con cái dân Chúa! Ngài là một vị cha chung và đứng đầu giáo hội....Lối sống thánh thiện và khiêm nhường của ngài là một tấm gương sáng chói. Ngài luôn gần gũi người nghèo khó, tội lỗi, ngài luôn yêu thương và quan tâm. Ngài luôn chọn sự bần hàn, khi ngài qua đời thế giới lo buồn vì yêu mến ngài.. ngày chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đức Giáo Hoàng mới!.. Mọi người hoang mang lo lắng, nhưng Chúa thương trong thời gian ngắn đã tìm được vị Giáo Hoàng do thánh ý Thiên Chúa, đó là Đức Leo XIV. Những ngày gần đây, tiểu sử và những thành tích của Giáo Hoàng luôn được truyền thông ca ngợi về phẩm hạnh, đức ái và sự khiêm nhường của ngài. Dấn thân mục vụ vì lòng yêu mến Chúa và tha nhân, hy sinh, chịu đựng và tài giỏi. Cũng có nhiều quan điểm tương đồng với Đức cố Giáo Hoàng Francis.

Dòng thánh Phanxicô làm tôi gợi nhớ tới về quê hương tôi là Bình Giả. Nơi mà có một vị linh mục tu ở dòng này. Đó là Linh Mục Trần Văn Thịnh, con ông bà Trần Văn Tân, ở Bình Thuận, làng 3 Vinh Trung. Cha thụ phong linh mục được 11 năm, chịu chức vụ ở Chicago, sau đó cha đi phụ tá cho các nhà thờ. Cách đây 5 năm, cha được chuyển về Alaska nơi xứ lạnh vùng tuyết, thời tiết khắc nghiệt, điều kiện sinh sống rất khắc khổ.

Hoàn cảnh ở Alaska nhất là ở khu vực vùng sâu vùng xa. Nơi cha sống rất là thiếu thốn, từ lương thực đến công việc. Vì thổ dân ở đó là người da đỏ, họ sống rất an phận nên không bon chen hay tích lũy cho mình thức ăn hoặc kiếm công việc làm.

Cha rất vất vả xây dựng nhà thờ để có nơi thờ phượng. Ngôi nhà thờ nhỏ bé này do đôi bàn tay yêu thương của cha đã lần hồi vun đắp âm thầm. Cha không quản ngại gian khổ, khó khăn, lặng lẽ lo lắng một mình. Có một lần cha về Chicago để dự tĩnh tâm, gia đình nhìn thấy đôi bàn tay chai sạn khô khan đen đúa của cha mà mũi lòng. Thế nhưng cha không bao giờ kể khổ hoặc than vãn.

Một lần, vợ chồng em con chú bác đến thăm giáo xứ của cha, đã về kể cho gia đình nghe về cuộc sống hoàn cảnh của cha mà đau lòng vì thấy cha quá khổ, quá vất vả. Cha trồng từng luống rau để phân phát cho giáo dân, khi đơm hoa kết trái cha thông báo cho mọi người - Ai có cần thì lấy về mà ăn, thế nhưng họ chẳng thèm đến lấy (thật ra họ là gốc da đỏ, thụ động hưởng thụ chứ không thiết tha lao động) thế là cha tự đào bới, tự mình phân từng phần và đem đến cho từng nhà. Thức ăn cha tự làm, tự bảo quản để dùng trong suốt mùa đông vừa cho mình vừa cho giáo dân.


Mỗi lần về thăm gia đình hoặc tham dự các hoạt động trong cộng đồng. Cộng đoàn hoặc cá nhân yêu thương chia sẻ vật chất. Cha dùng tiền bạc của mọi người giúp đỡ đem mua những vật dụng cần thiết như vật liệu sửa xe, phân bón, giống cây chuẩn bị sẵn để trong nhà thờ. Cộng đoàn ai cần giúp sửa xe hoặc máy móc, ốc vít, đồ ăn, phương tiện cần thiết cha liền đáp ứng và hỗ trợ.

Khi mới đến ở nơi này, cộng đoàn ít ỏi, thiếu thốn họ nhìn cha với sự ác cảm thậm chí xa cách. Sau thời gian dài cha phục vụ, sự quan tâm và chia sẻ của cha đã biến đổi họ trở nên gần gũi và thương yêu cha hơn. Thậm chí bây giờ họ rất sợ cha rời xa họ. Thế mới biết cha yêu thương và quảng đại dường nào.

Nơi cha nghỉ ngơi phòng ốc bé nhỏ, nhà toilet chẳng có, sinh hoạt hằng ngày rất là bất tiện. Thế mà cha chưa hề một lần than vãn hoặc muốn rời xa nơi ấy. Thật thánh thiện và chịu đựng, một người cha nhân từ đầy lòng bác ái yêu thương.

Phương tiện di chuyển từ phi trường đến nơi cha ở cũng rất phức tạp, ở đây máy bay là phương tiện chính. Mùa đông tuyết lạnh lại gió chướng nên khí hậu thật khắc nghiệt. Thực phẩm thiếu thốn đắt đỏ. Cha là người Việt Nam nên thỉnh thoảng cũng nhớ những món ăn thuần túy của quê hương, nhưng hầu như không có, giá cả thì quá đắt. Nên mỗi lần về đến thăm gia đình cha phải mua để đem đi, để về đến nơi ở thật là một quảng đường gian khổ. Sự thầm lặng của cha ví như một tấm gương chiếu sáng đức hạnh của thánh Phanxico.

Đi tu là hiến thân, là quên mình là hy sinh là bác ái, không mang danh lợi, ẩn thân trong những nơi xa xôi cùng khổ để chăm sóc đàn chiên lạc loài với sự tận tâm, chân thành vì lòng yêu Chúa. Cảm tạ cha.

05/30/2025

Du Quốc Anh


About canhcobg

0 comments:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.