Hồ Văn Lành

LÂU LẮM RỒI !!!

Lâu lắm rồi mình chẳng  gọi cho nhau,

Anh cũng thôi không chờ  tin nhắn nữa,

 Câu hò hẹn bỏ quên sau cánh cửa

Gió vô tình làm nguội lửa yêu thương...


Lâu lắm  rồi, anh thôi hết vấn vương

Hết viết tên em lên mây chiều loang nắng,

Hết gọi tên em trong đêm dài tĩnh lặng,

Hết ngắm trăng khuya, hết thao thức đêm dài...


Em đi rồi, bỏ cô độc riêng ai,

Để nỗi nhớ mãi dài theo năm tháng,

Bụi thời gian như vùi chôn dĩ vãng,

Để bây giờ thôi hết đợi chờ nhau...


Hồ Văn Lành


About Hồ Văn Lành

0 comments:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.