Mời anh về, về Bình Giã nghe anh!
Một lần thôi, cũng thấy lòng lưu luyến!
Quê hương mình đang rộn ràng kỷ niệm
Bảy mươi năm ngày thành lập Vinh Hà
Bảy mươi năm từ đất mẹ, quê cha
Vào xây dựng một Vinh Hà trù phú…
Anh thấy không, khang trang Nhà xứ?
Tháp chuông cao vươn thẳng đón mây trời,
Cổng nhà thờ kỳ vỹ lắm anh ơi!
Nhà Mục Vụ thênh thang chiều lộng gió…
Anh biết không buổi đầu bao gian khó,
Thương Cha Kiều vất vả với con chiên
Giáo dân mình cùng một dạ trung kiên
Cùng chung sức, chung lòng xây giáo xứ.
Đâu kể hết biết bao nhiêu công khó
Từ ngày đầu thành lập đến hôm nay
Bao lớp người cùng chung sức dựng xây
Sống tốt đạo, đẹp đời bao thế hệ…
Tạ ơn Chúa, bảy mươi năm gian khó,
Đã thương ban tuôn đổ những hồng ân
Cám ơn Người, không quản ngại khó khăn
Dạy con cháu một lòng yêu mến Chúa!
Mời anh về, về Vinh Hà anh nhé!
Cùng bà con mừng quê mẹ vươn mình.

0 comments:
Đăng nhận xét