Ẩm thực

TẠ ƠN BẢY MƯƠI NĂM HỒNG ÂN


Hình ảnh nhà thờ giáo xứ Vinh Hà xưa

 

Bảy mươi năm, đoạn đường trường

Vinh Hà - Làng Một yêu thương thuở nào

Những ngày vất vả hanh hao

Bao nhiêu thế hệ, gian lao nhọc nhằn


Xứ mình được Chúa thương ban

Gởi về bao vị chủ chăn tuyệt vời

Dấn thân phục vụ, vâng lời

Biết ơn Cha Cố đức ngời trời mây.


Biết bao Giới - Họ dựng xây

Có giọt nước mắt đong đầy cha ông

Tinh mơ tất tả ra đồng

Lúa ngô góp nhặt, góp công bao ngày


Giọt mồ hôi thấm luống cày

Thân cò gánh nặng đôi vai Mẹ, Bà

Cùng nhau xây dựng Vinh Hà

Góp từng viên gạch nên nhà của Cha.


“Mẹ hiền” khuya sớm bôn ba.

Chăm chuyên việc xứ Vinh Hà yêu thương

Gia đình, giáo xứ… đôi đường.

Học theo gương Mẹ, Nữ Vương Hoà Bình


Trung thành sớm tối cầu kinh

Giờ chầu Thánh Thể tâm tình kính dâng

Mân Côi, chuỗi hạt âm thầm

Giữ lòng ngay thẳng dấn thân giúp đời


Tình thương gieo bước muôn nơi,

Thăm người đau bệnh, chia lời cảm thông.

Giúp người nghèo khó long đong,

Noi gương Thánh Mẫu vững lòng sắt son.


Ân cần chăm sóc cháu con,

Giữ gìn hòa thuận, sắt son gia đình.

Thân cò lặn lội hy sinh.

Dẫu bôn ba nẻo hành trình tha hương


Một lòng gói trọn tình thương

Cầu mong xứ đạo dặm trường bình an

Bảy mươi năm, dẫu gian nan

Tri ân, cảm tạ hồng ân Chúa Trời


Ngợi khen Thiên Chúa Ba ngôi

Vinh Hà sống mãi theo lời Phúc Âm

Dâng bài ca, đóa hương trầm,

Một niềm cảm mến, tri ân tình Ngài.


Oanh Trương 

18/10/2025

(Bài viết có sử dụng hình ảnh nhà thờ Vinh Hà xưa của chú Nguyễn Ngọc Trân)

Nhà thờ giáo xứ Vinh Hà 2025


About Oanh Truong (ttko1981)

0 comments:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.