Oanh Trương

XIN HÃY NGỪNG MƯA



Hình ảnh nước ngập mênh mông tại miền Trung

Hai không hai lăm, năm những trận mưa bão kinh hoàng

Năm những trận lũ quét đi qua, để lại thảm cảnh tan hoang

Những mái nhà, cây cối bị gió quật ngang, lở đèo, ngập úng

Khắp nơi nhuốm một màu đau thương, đầy tang tóc


Bao trẻ em nghèo từ nay không còn dễ dàng đến lớp

Những cụ già neo đơn sau một đêm chẳng còn nơi nhóm bếp

Khắp ba miền Bắc - Trung - Nam bao nhiêu mảnh đời màn trời chiếu đất

Những mái nhà chỉ còn những cây đà ngang dọc,  trong mênh mông biển nước, trụi trơ...


Thương những em nhỏ trong những ánh mắt còn rất đỗi ngây ngô

Bố mẹ em đâu, sau trận mưa kinh hoàng lịch sử?

Một năm với bao biến cố hung thần giận giữ của Mẹ thiên nhiên

Bởi nhân loại đã khai thác, đã tàn phá và hủy hoại biến dạng môi trường?


Còn đâu tiếng hát trong trẻo của những chú chim mỗi sớm mờ sương

Khi ngàn cây bỗng ngã nhào bật gốc 

Biến tiếng ca ngày hôm qua thành tiếng khóc bi thương

Những đôi cánh chao đảo chập chờn, lạc đàn tan tác


Những cơn bão ngoài Thái Bình Dương cứ vô tình nối tiếp nhau vào đất

Thành siêu bão khi tung hoành thảm khốc

Đâu riêng gì Việt Nam, Nhật Bản, Philippines, Hàn Quốc...

Núi lửa ngủ trăm năm nay chợt bừng tỉnh giấc


Dung thạch phun trào, cuốn phăng đi hết

Trước thiên nhiên, con người chỉ như hạt cát mong manh, bé nhỏ

Bất lực đứng nhìn, bất lực buông xuôi

Ta chắp tay nguyện cầu khi gió bão mưa rơi

Khấn xin Mẹ, xin Cha, Đấng ngự ở trên trời

Cho thế giới được bình an, cho nhà nhà đủ ăn đủ ấm

Để không còn ai phải chôn vùi trôi lấp

Bạn, tôi, hôm qua, hôm nay chúng ta được bình yên may mắn


Đã diệu kỳ, đã hạnh phúc lắm thay

Nếu được một lần, xin hãy rộng vòng tay

Một bát cơm, một tấm áo cho người khốn cùng số phận

Để sẻ chia, để cảm thông và để tri ân tình yêu của Đấng quan phòng!

Oanh Truong

Tháng 11/2025




(Bài viết sử dụng hình ảnh sưu tầm từ face book)


About Oanh Truong (ttko1981)

0 comments:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.