Giữa cuộc sống hối hả nơi đất khách quê người, có một điều thiêng liêng vẫn luôn âm ỉ cháy trong trái tim những người con dân Bình Giã: đó là nỗi nhớ làng xưa – nơi cha ông ta một thời đổ mồ hôi, chan nước mắt dựng xây từ năm 1955, khi rời bỏ quê hương Nghệ An - Hà Tĩnh thân yêu trong cuộc di cư lịch sử vì đức tin và tương lai con cháu.
Đại hội Đồng hương Bình Giã Hải Ngoại, vì thế, không chỉ là một cuộc hội ngộ. Đó là một hành trình trở về cội nguồn, là nén hương lòng tưởng nhớ những bậc cha chú đã khai phá làng Bình Giã giữa rừng thiêng nước độc, bằng tinh thần kiên cường, lòng tin sắt đá và tình làng nghĩa xóm son sắt. Từ những mái nhà lá đầu tiên dựng lên bằng tre nứa và niềm hy vọng, họ đã xây nên một cộng đồng gắn bó – nơi mà tình người nồng hậu luôn che chở nhau qua những ngày đói khổ, qua cả mưa bom bão đạn của thời chiến tranh.
Bình Giã không chỉ là một cái tên địa lý. Đó là biểu tượng của một lối sống đạo đức – thủy chung – đùm bọc, nơi sáng chiều rền tiếng kinh, nơi mà đức tin và tình nghĩa luôn đồng hành. Và dù mỗi người con Bình Giã hôm nay đã phiêu bạt khắp năm nơi trên thế giới, từ Âu sang Mỹ, từ Úc về Canada, thì trong sâu thẳm vẫn không ai quên được mái nhà chung ấy, nơi đã gắn liền tuổi thơ, mồ hôi cha mẹ, lời ru của bà, và những buổi lễ làng đông vui, linh thiêng.
Đại hội là dịp để những người đồng hương khắp nơi được gặp gỡ, hàn huyên, ôn chuyện cũ, nhắc tên người xưa, cùng nhau nhìn lại đoạn đường đã qua, và chia sẻ hướng đi cho tương lai. Mỗi lần gặp nhau, như thể được trở lại với thời khói bếp lam chiều, tiếng trống trường làng, và cả những trận mưa đẫm đất đỏ quê nhà.
Quan trọng hơn cả, đại hội là nhịp cầu nối thế hệ. Đó là cơ hội quý báu để con cháu chúng ta – những đứa trẻ lớn lên trên xứ người – có dịp tiếp cận, học hỏi và thấm dần tinh thần sống đoàn kết, nghĩa tình, yêu thương, và biết gìn giữ truyền thống đạo đức mà ông bà, cha mẹ đã sống và truyền lại.
Tình làng nghĩa xóm – giá trị cốt lõi của người Bình Giã – là ngọn đèn không bao giờ tắt, và đại hội chính là dịp để tất cả chúng ta cùng nhau thắp lại ánh đèn ấy, sáng rực lên trong tâm hồn mỗi người con đất làng – dù xa ngàn dặm vẫn chung một hướng.
Về lại cội nguồn – để tri ân, để gìn giữ, để tiếp bước, để cùng sống lại tình quê, thắp sáng niềm tin và vun đắp tương lai cho thế hệ mai sau…
0 comments:
Đăng nhận xét