MỪNG ĐỨC GIÁO HOÀNG LEO 14
Ta lắng nghe tiếng chuông vang vọng
Đang mong chờ khói trắng bay lên
Hồn ta như lạc giữa muôn trùng
Theo mây gió về nơi thượng giới.
Ta là người con ki tô hữu
Trong cuộc đời tội lỗi đa mang
Là con chiên lạc lối trên đường
Tìm mục tử đưa đường dẫn lối.
Ta đam mê con đường sớm tối
Lối đi về sỏi đá chông gai
Gói hành trang mang nặng kiếp người
Theo mục tử về bên suối mát.
Đồng cỏ xanh đàn chiên khao khát
Bước Đường trần bao lối chông gai
Giữa dòng đời lang sói khắp nơi
Con chiên lạc vào nơi cạm bẩy.
Ngài là đá xây tường giáo hội
Trên bầu trời mây trắng reo vui
Những đàn chim bay lượn khắp trời
Đang Chào đón lê ô 14.
Triệu... con chiên reo hò vang đội
Trong nỗi lòng mong đợi chủ chăn
Cao cung lên giọng hát thăng trầm
Đang ca ngợi hồng ân ban xuống.
Đường trần gian đau thương thù hận
Thánh giá ngào ngài vác trên vai
Trên con thuyền chèo lái mù khơi
Người ngư phủ chèo bơi sóng gió.
Cầu chúc ngài vượt quá bão tố
Mé lưới người đến bến vinh quang
Đường trần gian bao cảnh cơ hàn
Ôi thập giá muôn vàn gian khổ./.
Suối Cạn
0 comments:
Đăng nhận xét